>> Xem thêm: Soạn Mây và Sóng (trang 49) – Ngữ văn 6 tập 1 –Kết nối tri thức

1. Hãy kẻ bảng vào vở theo mẫu sau và điền thông tin về đặc điểm của bài thơ đã học trong Gõ Cửa Trái Tim (Soạn Củng cố và mở rộng)

Soạn Củng cố và mở rộng

 Soạn Củng cố và mở rộng

Bài Bức tranh của em gái tôi

2. Diễn tả nội dung một bài thơ đã được học trong bài Gõ cửa trái tim bằng một hình thức nghệ thuật mà em thích.

Trả lời:

(Soạn Củng cố và mở rộng Em diễn tả nội dung bài thơ mây và sóng theo hình thức nghệ thuật như kịch bản:

Hoàn cảnh: Em bé đang ngồi chơi bên cửa sổ và cảm thấy chán nản. Bống nhiên, em thấy mây bay đến và em tưởng có nhiều người sống trên mây đang nói chuyện với em:

Mây nói: Em bé ơi, cậu muốn đi chơi không

Em bé: Ở chỗ mây có gì để chơi?

Mây: Chỗ chúng tôi có trăng, sao, thế giới bao la rộng lớn và rất đẹp.

Em bé háo hức: Thích quá, vậy làm thế nào tớ có thể lên đó chơi cùng mọi người.

Mây nói: Bạn hãy đến bến bờ trái đây à đưa tay lên trời, bạn sẽ được chúng mình nhấc bổng lên.

Em bé nói: Nhưng, mẹ mình đang đợi mình, mình làm sao mà đi được.

Mây cười và tạm biệt em bé bay đi mất.

Sóng xuất hiện và đang ngao du hát rất vui. Em bé liền hỏi:

– Làm sao mình có thể lên chỗ các bạn chơi

Sóng nói: Bạn hãy đến chỗ sát gần biển và đứng đó, nhắm nghiền mắt lại, là bạn sẽ được chúng mình đưa lên trên làn sóng.

Em nói: Nhưng buổi chiều mẹ mình luôn muốn mình ở nhà, làm sao mà mình đi được.
Sóng nghe vậy liền cười rồi chào em bé và nhảy đi xa.