>> Xem thêm: Soạn Thực hành Tiếng Việt (trang 48) – Ngữ văn 6 tập 1 (kết nối trí thức)

TRƯỚC KHI ĐỌC

Một lần em được mẹ cho phép đến nhà bạn chơi. Trò chơi đang vui và em rất muốn chơi tiếp thì đến giờ mẹ dặn phải trở về nhà. Khi ấy, em sẽ làm gì?

Trả lời:

Nếu trong cuộc sống, em gặp trường hợp trên, em sẽ ngay lập tức chào mọi người trong gia đình bạn và về để mẹ không phải lo lắng.

ĐỌC VĂN BẢN

Hình dung, cảnh em bé trò chuyện với những người “trên mây” và “trong sóng nước”

Sau khi đọc câu thơ về những lời trò chuyện của em bé và người trên mây, trong sóng nước, em hình dung thấy đây là một cảnh rất tuyệt vời, sinh động. Trong đó có hình ảnh của những đám mây bồng bềnh dưới ánh nắng sớm mai vàng và khi ban đêm lại vui đùa cùng vầng trăng bạc. Một cảnh đẹp hữu tình khó có thể cưỡng lại, thu hút sự tinh nghịch của em bé.

Chuyển sang cảnh thứ hai, đó là cảnh sóng nước. Trong cảnh sóng nước em hình dung thấy đây là cảnh đẹp hào hùng với những người trong sóng nước. Những gợn sóng ngao du khắp nơi và không biết họ đã qua những nơi nào. Sóng dạt dào nơi bờ biển hùng vĩ, cảnh đẹp vô cùng.

Hình dung, Niềm vui của em bé trong trò chơi với mẹ

Mặc dù em bé rất thích những cảnh trong trò chơi với mây và sóng nước. Nhưng em lại thích những hình ảnh của em trong trò chơi với mẹ. Qua các câu thơ, em hình dung thấy, em bé cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được chơi với mẹ. Đối với em, mẹ dường như là tất cả, mẹ chính là vầng trăng và em là đám mây, mái nhà là bầu trời xanh thẳm. Hay mẹ chính là bờ biển, em chính là con sóng và sẽ lăn vào nhau. Qua từng câu thơ, em cảm nhận thấy tình yêu và niềm hạnh phúc vô bờ bến khi em được ở bên cạnh mẹ, được chơi cùng mẹ, những trò chơi tuyệt vời hơn tất thảy các trò chơi khác trên đời.

SAU KHI ĐỌC

TRẢ LỜI CÂU HỎI

1. Đọc bài thơ Mây và Sóng, ta như được nghe kể về một câu chuyện. Theo em, ai đangkể chuyện với ai và kể về điều gì?

Trả lời:

Đọc bài thơ Mây và Sóng, theo em, em bé đang kể chuyện với mẹ và kể chuyện về những trò chơi với mây, với sóng. Và kể cho mẹ nghe về một trò chơi tuyệt vời hơn cả, đó là trò chơi với mẹ.

2. Qua lời trò chuyện của những người “trên mây” và “trong sóng”, em thấy thế giới của họ hiện lên như thế nào?

Trả lời:

Qua lời trò chuyện của những người trên mây và trong sống, em thấy thế giới của họ hiện lên thật đẹp, thật sinh động và đáng yêu. Đó là thế giới của sự tư do, tự tại. Họ có thể đi đến muôn nơi và không ai biết đến họ.

3. Câu hỏi: “Nhưng tôi làm sao mà lên được với các bạn?”, “nhưng tôi làm sao gặp được các bạn?” thể hiện tâm trạng gì của em bé?

Trả lời:

Qua hai câu hỏi “Nhưng tôi làm sao mà lên được với các bạn?” “nhưng tôi làm sao mà gặp được các bạn” đã thể hiện tâm trạng khao khát, mong muốn được vui chơi cùng những người bạn mới.

4. Vì sao em bé từ chối lời mời gọi của những người “trên mây” và “trong sóng”?

Trả lời:

Trong bài thơ, chúng ta thấy em bé từ chối lời mời của những người trên mây và trong sóng bởi vì em sợ  mẹ lo lắng, em sợ mẹ buồn. Qua đây cho thấy, em rất yêu mẹ và là người có trách nhiệm trong cuộc sống.

5. Em bé đã sáng tạo ra những trò chơi gì? Em cảm nhận như thế nào về mẹ và em bé trong những trò chơi ấy?

Trả lời:

Em bé đã sáng tạo ra trò chơi mới, đó là trò chơi mây và sóng cùng với mẹ.

Em cảm nhận trong trò chơi mà em bé sáng tạo, mẹ và em bé đã vô cùng vui vẻ, hạnh phúc khi được chơi cùng nhau.

VIẾT KẾT NỐI VỚI ĐỌC

Hãy tưởng tượng em là người đang trò chuyện với mây và sóng. Viết đoạn văn khoảng 5-7 câu về cuộc trò chuyện ấy.

Trả lời:

Em đang ngắm nhìn bầu trời đêm bỗng nhiên em thấy rất nhiều người trên mây đang vui chơi.

Em liền hỏi:

-“Các bạn ơi, các bạn từ đâu đến thế”.

– Mình từ trên mây đến – Những người trên mây trả lời

– Bạn có thể cho mình chơi cùng không?

– Được chứ

– Vậy làm thế nào mình lên với bạn được?

– Hãy đến bên bờ trái đất, và đưa tay lên trời, em sẽ được nhấc bổng lên mây?

– Mẹ tôi đang ở nhà, Làm sao tôi có thể bỏ mẹ tôi mà đi được?

Vậy là họ cười rồi bay đi mất. Em lại gặp những người trong sóng, họ cũng đang chơi rất vui vẻ. Em liên hỏi:

– Các bạn từ đâu đến thế?

– Chúng tôi từ đại dương đến

– Cho mình chơi cùng được không

– Được chứ!

– Nhưng làm sao gặp được các bạn?

– Hãy đến chỗ gần sát biển và đứng đó, nhắm nghiền mắt lại, là em sẽ được đưa lên trên làn sóng.

– Buổi chiều, mẹ tôi luôn luôn muốn tôi ở nhà với mẹ. Làm sao tôi có thể bỏ mẹ tôi mà đi được.

Vậy là họ cười nhảy múa rồi đi qua