Chương trình địa phương phần Văn kì 1 giúp các em học sinh liên hệ với địa phương mình. Tìm hiểu về tác giả và tác phẩm từ đó có kiến thức về phần văn học và biết đến các tác giả địa phương.

Câu 1. Chương trình địa phương phần Văn kì 1 – Lập bảng danh sách các nhà văn, nhà thơ quê ở thành phố, tỉnh (hoặc quận, huyện) nơi em đang sinh sống theo trình tự: họ tên, bút danh (nếu có), năm sinh, năm mất (nếu đã mất) và tác phẩm chính. Chú ý: chỉ thống kê những tác giả có sáng tác trước năm 1975.

Trả lời: Gợi ý một số tác giả tiêu biểu Người Hà Nam và Hưng Yên:

1 số tác giả tiêu biểu
Một số tác giả tiêu biểu người Hà Nam, Hưng Yên

Câu 2. Sưu tầm và chép lại một bài thơ hoặc một bài văn (khoảng vài trang, có thể là đoạn trích) viết về phong cảnh thiên nhiên, con người, sinh hoạt văn hoá, truyền thống lịch sử của quê hương mà em thấy hay.

Thơ về hà nam
Thơ về Hà Nam

 

Về Với Hà Nam – Thiên Ân

Theo em về với Hà Nam

Có dòng sông Đáy chảy tràn dốc thơ

Đôi bên đồi núi chớm mơ

Bức tranh thủy mặc thả tơ về trời

 

Quê hương in bóng cuộc đời

Chùa,đền…ngập lối không lời đâu anh?

Lãnh Giang, Đền Trúc…ngọn ngành?

Đền Lăng ,Vũ Điện …viết thành câu ca

 

Trần Phương lộng gió phương xa

Ru hồn lữ khách nôm na gió chiều

Chùa Bà Đanh,bóng cô liêu

Trăm năm quạnh quẽ buồn hiu hắt buồn

 

Ô hay ,anh đến Hang Luồn!

Ao Dong có lẽ ai buông dỗi hờn?

Rô đồng bún cá biết ơn

Cá kho Nhân Hậu dập dồn mời nhau

 

Bánh đa ,bánh cuốn …tan mau

Đại Hoàng chuối ngự nghe xao xuyến lòng

Thương em má đỏ, môi hồng

Dậy thì trổ mã anh đong,đếm tình

 

Loanh quanh ,ăn trộm cái nhìn

Một trời mắt biếc đinh ninh lặng thầm

Hà Nam cứ thế bâng khuâng!

Tình yêu mọc cánh bay dần vào tim